Tìm Nhau

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Trăng vàng rớt xuống dòng sông
Làm cho mặt nước sóng chòng chành đưa
Dường như cây cỏ cũng vừa
Nhả sương gió cuốn theo mưa mất rồi.
Tình mình giờ cũng đôi nơi
Đầu non góc biển lưng trời bơ vơ
Chỉ em còn đứng đây chờ
Hoa tàn nhụy héo xác xơ úa sầu.
Quay lưng nhìn xuống sông sâu
Bóng Trăng hôn nước cả bầu trời thương
Ngẩn ngơ chiếc bóng bên đường
Lê đôi chân nặng...sầu vương lối về.
Đêm tàn buốt lạnh tái tê
Lối xưa kỷ niệm tứ bề còn đây
Tình em luôn mãi tràn đầy
Cho dù cuối biển chân mây...vẫn tìm.
14.9.15
Chưa phân loại
Uncategorized