Tìm Chồng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Buồn buồn em muốn tìm chồng
Phận nghèo mà muốn kiếm ông nào giàu
Bất tài nhưng lại trèo cao
Lại thêm không vốn, vượt rào trèo sang

Suốt ngày em cứ mơ màng
Lấy được chồng giỏi, chồng sang chồng hiền
Có ai chia bớt chút duyên
Để em có sức mà xiềng một ông

Đẹp trai học giỏi đẹp lòng
Lại thêm chung thủy mà không đổ tường
Để không uổng kiếp má hồng
Có chồng cho đáng tấm chồng người ơi

Buồn buồn cười mĩm với đời
Chồng đâu có sẵn khơi khơi cho mình
Buồn buồn mơ ước lung linh
Đời không như ý, một mình meo meo

Thế là mèo vẫn hoàn mèo
An thân thủ phận tuy nghèo mà vui....
Mơ cao xin hãy chôn vùi
Đưa tay ôm chút mộng vùi từ đây

Sầu ơi sầu chớ dâng đầy
Ôm đời thanh đạm mà say giấc nồng
Em ơi đừng có mơ chồng,
Duyên ai nấy hưởng đừng mong chi nhiều

05/02/2012
Chưa phân loại
Uncategorized