Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Trọn Vẹn

Tác giả: Kiều Văn Bạch

Đã lâu rồi trong anh chẳng yêu ai
Rồi gặp em anh như kẻ điên dại
Đắm chìm mình trong tình yêu sai trái
Dẫu biết rằng chẳng thể có tương lai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vu Vơ
  • Gợi Buồn
  • Đời Trai Nghèo
  • Suy Tư
  • Say Nắng
  • Trãi Lòng
  • Chàng Trai Tệ Bạc
  • Lỗi Anh Sai
  • Cảm Ơn! Em Đã Đến
  • Thất Ý
Thơ tương tự
  • Không Trọn Vẹn (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngập Hồn Thơ Bờ Bến Của Xa Mờ
  • Đợi...!!!...
  • Mặt Nạ Em Và Tôi
  • Chánh Niệm Là Niệm Phật
  • Phật Hoàng Trúc Lâm Đại Sĩ
  • Cầm Bàn Tay Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1432)
  • Giá Như
  • Đoàn Kết
  • Bài Hát Về Năm Chiếc Lá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com