Dấu Tình Trong ...

Tác giả: Thúy Lan

Hoài một giấc tình chưa trọn vẹn
Em thường phác họa bức mơ hoang
Vẽ luôn gương mặt từ tiền kiếp
Nét cọ mộng du đến ngỡ ngàng

Lụa trắng lên khung , mực khuấy pha
Màu cười giòn giả ánh trăng ngà
Chấm vào tý xíu gram từng trải
Nền phối tao phùng cảnh bướm hoa !

Đêm vắng đèn chong , thương dặm thêm
Bờ môi , sóng mắt một màu thiền
Dấu tình tĩnh lặng nghiêng luân lý
Nghe chạnh tê lòng buốt cả tim

Thoảng trong một giấc tình chưa trọn
Màu mực lòng pha , dạ khó phai
Bức họa bao giờ nguôi thổn thức
Hồn tranh thanh thản buổi ban mai

Tim sầu nhập nét cọ gầy
Tranh tình nén tiếng thở dài xót xa

Thúy Lan

Một lần thương Anh, trăm nghìn lận đận ...
Dấu tình mình qua những cơn mơ
Dấu tình mình qua những câu thơ …
Dấu muộn phiền, dấu một đời, dấu mê say phù phiếm này
Một đời yêu Anh biết bao giờ nguôi …

Và khi bên ANH hình như em chẳng còn là em nữa …
Chưa phân loại
Uncategorized