Tiếc Em

Tác giả: Hoanghoon

TIẾC EM

Gửi ý vu vơ gío ngỡ ngàng
Thổi không định hướng mãi đi hoang
Mầu nắng chang chang vương mắt biếc
Lúc tuổi thơ ngây chưa sẵn sàng

Ngày xưa chưa ngỏ anh thầm tiếc
Chỉ mỗi chuyện yêu không chuẩn việc
Luyến lưu dõi bước em theo chồng
Nay đành ở gía tình đơn chiếc

Giờ em cổ nặng phải đeo gông
Ai cởi giùm cho để đèo bồng
Chắp vá cuối đường được ấm áp?
Mầu hoa phượng úa sắc hoàng hôn

Ve sầu nức nở buồn hay ngáp
Thơ nhuốm tình si mong được đáp
Ngớ ngẩn vô duyên vá mộng hời
Đã thử nhiều phen cũng chẳng hạp...

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized