Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Niềm Tin

Tác giả: Trần Duy

Ánh mặt trời lóe dạng.
Niềm tin chợt quay về.
Dân tộc hóa ánh dương.
Đốt bóng đêm u tối.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Tin (Mr.Smile)
  • Tin (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tin Bão Gần Bờ (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Tin Bão Ngang Quê Nghèo (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Tin Bão Ngang Quê Nghèo _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Tin Buồn (Trần Khiêm)
  • Tin Con Chó! (Đặng Hoàng Vũ)
  • Tin Dữ (Hàn Giang)
  • Tin Em Bệnh Nặng (Nguyễn Lâm)
  • Tín Hiệu (Phạm Duy Nghĩa)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com