Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tin Bão Ngang Quê Nghèo _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Tin Bão Ngang Quê Nghèo

Cái nghèo cứ mãi quẩn quanh
Đàn chim vỗ cánh hoang mang ngày về
Đêm buồn mưa lắng tiếng nghe
Nhói lòng tin bão ngang quê hương mình

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Tin Bão Ngang Quê Nghèo (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thương Ký Ức
  • Về Thành Phố Chiều Mưa
  • Lòng Mẹ Xót...
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Hoa Bằng Lăng
  • Anh Ghen Thế Thôi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (439)
  • Về Đâu
  • Ừ! Có Lẽ Là Vậy!
  • Lời Chinh Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
©2025 - CungThuGian.com