Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rồng

Tác giả: Vũ Duy Chu

Mẹ tỉa quả, tỉa cây
Thành chú rồng uốn lượn
Mâm ngũ quả chín mọng
Trên bàn thờ tổ tiên

Mồng một, sáng đầu năm
Bố rì rầm cầu khấn
Mùi hương thơm rất đậm
Khói hương bay la đà

Như mây thơm đâu về
Khói mờ, lung linh bến
Ngỡ rồng mang lời khấn
Đang uốn mình bay lên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Đông
  • Mèo Và Cái Bẫy Chuột
  • Cánh Đồng
  • Sấu
  • Bài Ca Sông Đà
  • Cột Thu Lôi
  • Vẹt
  • Ngoại Thành
  • Vườn Thú
  • Siêu Thị
Thơ tương tự
  • Rong Ca Tháng Mười (Trần Khiêm)
  • Rong Ca Tháng Tư (Trần Đức Phổ)
  • Rộng Cánh Về Đây (Nguyễn Thành Sáng)
  • Rong Chơi (Ngọc Hiển)
  • Rong Chơi (Thiên Ân)
  • Rong Chơi (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Rong Chơi (Phùng Quang Thuận)
  • Rong Chơi (Trần Minh Hiền)
  • Rong Chơi (Bùi Giáng)
  • Rong Chơi Biển (Phan Thanh Minh)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
  • Nhớ Người Đã Mất
  • Chuỗi Ngày Tan Vỡ
  • Thượng Mã Phong
  • Chiếc Lá Mùa Thu
  • Con Nhồng Biết Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
©2025 - CungThuGian.com