Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rong Chơi

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Trích HH
Lang thang, đầu ngả vào mây
Tay vịn vào gió, hồn bay khắp trời
Đông đoài rong ruổi cùng nơi
Vẫy vùng ngụp lặn thỏa đời ái ân
Bên em, lòng nhẹ lâng lâng
Bồng lai cực lạc dương gian lục hồng
Cổ kim muôn nẻo đường trần
Nào ai ra khỏi rừng đen răng chừ…

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Rong Chơi (Ngọc Hiển)
  • Rong Chơi (Thiên Ân)
  • Rong Chơi (Phùng Quang Thuận)
  • Rong Chơi (Trần Minh Hiền)
  • Rong Chơi (Bùi Giáng)
  • Rong Chơi Biển (Phan Thanh Minh)
  • Rong Chơi Cùng Em. (Vụhungviet)
  • Rong Chơi Cùng Em. (VUHUNGVIET)
  • Rong Chơi Về Miền Phiêu Lãng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Hãy Nhận Hồn Ta Điều Ơn Nghĩa
  • Dỗ Dành Nỗi Nhớ
  • Chia Xa
  • Tại Sao Là Mình
  • Chúa Ơi, Đời Buồn Chán
  • Mùa Trở Gió
  • Thơ Bên Nhà Mồ
  • Điều Giản Dị
  • Tiếng Mẹ Gọi Từ Ngàn Năm Lịch Sử
  • Đêm Bến Ngự
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
  • AT Văn
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
©2025 - CungThuGian.com