Quán Mơ Xưa

Tác giả: Thiết Dương

QUÁN MƠ XƯA
(TNBC cải biên)

Tiếng đàn buồn khẽ gọi tên nhau
Bao kỷ niệm hằn sâu cõi nhớ
Tình đôi ngả dùng dằng câu hứa
Ta một đời trăn trở niềm mong
Nốt nhạc nào hòa gió mênh mông
Bài thơ ấy ru lòng khắc khoải
Người xa quá cung sầu vọng mãi
Bên quán tranh hoang hoải điệu chờ.

Thiet Duong

THƯƠNG QUÁN THƠ

Có con đường quyện bước chân nhau
Chiều thu muộn tình đầu gieo nhớ
Anh tha thiết ngỏ lời thề hứa
Em vụng về ôm mớ sầu mong
Phố hoa buồn dìu dặt ngóng trông
Hồ sương giá bềnh bồng khơi lại
Ôi kỷ niệm đêm ngày khắc khoải
Thương quán thơ mãi mãi ta chờ.

TD.ST _ 10/10/15
Chưa phân loại
Uncategorized