Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rong Chơi

Tác giả: Ngọc Hiển

Rong chơi cho hết kiếp người
Giữa đời nắng gió, giữa trời mây xanh
Trách chi sợi chỉ mỏng manh
Trách chi con nước sao đành cuốn trôi
Buồn chi cho kiếp đơn côi
Được gì khi cứ mãi ngồi thở than
Mơ chi kiếp sống giàu sang
Chỉ mong cuộc sống nhẹ nhàng êm trôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi.....
  • Nỗi Niềm
Thơ tương tự
  • Rong Chơi (Thiên Ân)
  • Rong Chơi (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Rong Chơi (Phùng Quang Thuận)
  • Rong Chơi (Trần Minh Hiền)
  • Rong Chơi (Bùi Giáng)
  • Rong Chơi Biển (Phan Thanh Minh)
  • Rong Chơi Cùng Em. (Vụhungviet)
  • Rong Chơi Cùng Em. (VUHUNGVIET)
  • Rong Chơi Về Miền Phiêu Lãng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Sáng Đêm Thanh
  • Đợi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 592.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (408)
  • Nào Trách Chi Ai
  • Một Ngày Trong Chờ Đợi
  • Bày Chi Nghịch Cảnh
  • Tiếng Cuốc Kêu
  • Kỷ Niệm 42 Năm Ngày Giải Phóng
  • Ta Muốn Làm Ngược
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
©2026 - CungThuGian.com