Tác giả: Hồng Dương
Ai ngồi đó âm thầm như nấm mộ
Dòng thời gian thủng lỗ chỗ góc đời
Trăng nghiêng nghiêng tan nát khuyết một nơi
Mưa thu rót nước rơi quanh lã tã
Ngồi bất động im lìm như cục đá
Có ai hay hồn đã mộng ước nhiều
Biết yêu thương hờn giận khóc sớm chiều
Cũng ngây ngất những kiêu sa khuyến rủ
Niềm khát vọng biết bao nhiêu cho đủ
Kiếp đam mê ấp ủ nắng trong tim
Hãy bước đi theo tiếng gọi niềm tin
Đất trời rộng trăm nghìn điều mới lạ
Hoa vẫn nở hương thơm trong muôn ngả
Bờ môi thơm cũng đã chín say hồn
Mái tóc buông như nắng buổi hoàng hôn
Mùi da ngọc gợi nguồn mê cảm xúc
Hãy đón đợi đắm say dâng từng lúc
Dư vị thơm ngoạn mục buổi tiên sa
Cho cuộc đời thi vị chặng chiều tà
Một lần nữa tan ra như suối mát...
Dòng thời gian thủng lỗ chỗ góc đời
Trăng nghiêng nghiêng tan nát khuyết một nơi
Mưa thu rót nước rơi quanh lã tã
Ngồi bất động im lìm như cục đá
Có ai hay hồn đã mộng ước nhiều
Biết yêu thương hờn giận khóc sớm chiều
Cũng ngây ngất những kiêu sa khuyến rủ
Niềm khát vọng biết bao nhiêu cho đủ
Kiếp đam mê ấp ủ nắng trong tim
Hãy bước đi theo tiếng gọi niềm tin
Đất trời rộng trăm nghìn điều mới lạ
Hoa vẫn nở hương thơm trong muôn ngả
Bờ môi thơm cũng đã chín say hồn
Mái tóc buông như nắng buổi hoàng hôn
Mùi da ngọc gợi nguồn mê cảm xúc
Hãy đón đợi đắm say dâng từng lúc
Dư vị thơm ngoạn mục buổi tiên sa
Cho cuộc đời thi vị chặng chiều tà
Một lần nữa tan ra như suối mát...