Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chim oanh xưa thả bờ rào
Vô tâm để mảnh gai cào xước tim
Bây giờ gió lạnh ngoài hiên
Tìm em chỉ thấy hoa bìm bìm rơi…

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tiếc Nuối (Sương Anh)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Lệ Tình)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Tiểu Tử HK)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Cho Cuộc Đời
  • Mẹ Trái Đất Nơi Nuôi Dưỡng Tâm Hồn
  • Buổi Đầu Tiên Trên Công Trường Sông Tô
  • Cầu Nguyện
  • Tình Chết
  • Loài Hoa Mang Tên Em 2
  • Tây Nguyên Quê Tôi
  • Hãy Uống Rượu
  • Với Em ,ngày Buồn
  • Đêm Hồng Ân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
©2026 - CungThuGian.com