Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếc Nuối

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Tháng chín trôi qua thật vội vàng
Cả khối tình si tháng chín mang
Quấn đi theo cả trời thương nhớ
Trống rỗng tôi rồi mộng hồng hoang.

Trần Thanh Xuân
Hà Nội, 01/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lửa Tình Tháng Ba
  • Nỗi Niềm Tháng Chín
  • Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi
  • Tết Trung Thu
  • Mùa Tam Giác Mạch
  • Khúc Giao Mùa
  • Nhớ Và Quên
  • Tháng Ba Mùa Hoa Sưa
  • Lục Bát Chữ G Nhà Quê
  • Hương Nắng Mới
Thơ tương tự
  • Tiếc Nuối (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Tiếc Nuối (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tiếc Nuối (Sương Anh)
  • Tiếc Nuối (Như Khuyên)
  • Tiếc Nuối (Nguyễn Thành Vinh)
  • Tiếc Nuối (Đông Hòa)
  • Tiếc Nuối (Thiên Ân)
  • Tiếc Nuối (Lệ Tình)
  • Tiếc Nuối (Ý Nga)
  • Tiếc Nuối (Tiểu Tử HK)
Thơ bạn muốn xem
  • Đại Nguyện & Tiểu Nguyện
  • Tôi Vẫn Đợi Mặt Trời Lên ( I’ve Been Waiting For Sunrise)
  • Gọi Bạn
  • Hình Bóng Quê Nhà
  • Tháng Hai Với Cõi Tạm Nương
  • Tổ Quốc Đón Chào Các Anh
  • Tháng Tư Buồn!
  • Chờ Anh Em Nhé
  • Sẽ Có Lúc
  • Nếu Mà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
©2026 - CungThuGian.com