Thương Về Quê Mẹ Miền Trung

Tác giả: Mai Thúy Hải

Xót xa thương cảm con người
Hai miền trung bắc nổi trôi gập ghềnh
Lũ về tất cả lênh đênh
Ruộng đồng nước ngập trắng mênh mông rồi.

Nơi xa thương lắm mẹ ơi
Chắc giờ cha mẹ đứng ngồi không yên
Quê nhà mưa lũ nước lên
Trâu bò , gà, lợn bạc tiền tiêu tan .

Thương quê lòng dạ bất an
Người dân khóc thét kêu van ông trời
Con thương ...thương lắm mẹ ơi
Bão xa lại sắp vào rồi còn đâu.

Nỗi lòng ấp ủ lo âu
Khi quê hương bị thương đau nhiều ngày
Khi nào mới hết được đây
Thôi không bão lũ đủ đầy ấm no.

ÔNG TRỜI ƠI !!!!!

Mất hết rồi...
Vậy là đã trắng tay
Trời cao ơi ! Ông vén mành nhìn xuống
Nhìn đi ông có còn gì đâu nữa
Vất vả bao năm ròng công của giờ mây bay.

Nhìn đi ông
Đàn lợn chết ngàn thây
Tất cả đều chìm trong mưa lũ
Dân con dẫu có tội tình gì đi nữa
Xin ông cũng bớt giận hờn .. Mà cứu vớt , nâng niu.

Ông trời ơi ! Ông có nghe
Những tiếng khóc , tiếng van kêu
Than ôi ! Cả nước việt nam chìm trong nước mắt
Còn gì nữa đâu .... Tất cả đã mất
Biết đến bao giờ mới thôi hết những phong ba , bão táp cuộc đời.

Ông trời ơi !
Xin ông hãy thương lấy những con người
Cần mận , lầm than , một đời lam lũ
Xin ông hãy thương lấy những mầm xanh còn ấp ủ
Thương lấy những sinh linh khao khát được sinh tồn .

Ngày 13-10-2017
Chưa phân loại
Uncategorized