Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Thân

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ngọn gió đìu hiu cuốn lá rơi
Mây đen tới tấp kín khung trời
Cánh cò đơn lẻ tìm chỗ trú
Chưa chi cành lá gãy ngang rồi

Hoa cũng ngủ, vạn vật như cũng ngủ
Cánh cò mềm ủ rũ giữa đồng hoang
Xác xơ thân, bước khập khiễng, bàng hoàng
Bao giờ mới đón xuân sang, cò nhỉ?

10.11.2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lòng (2)
  • Con Chỉ Là ...
  • Đời Ơi Đời! Đời Vô Tâm Đến Thế?
  • Tâm Tư (2)
  • Xuân Héo Tàn Duyên
  • Bướm Vàng
  • Tao Nhã
  • Một Thoáng Mùa Đông
  • Em Chẳng Về Đâu Xuân
  • Buồn Thương Ký Ức
Thơ tương tự
  • Thương Thân (Dũng Lê Ngọc)
  • Thương Thân (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương Thân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thương Thân (Hoanghoon)
  • Thương Thân (VUHUNGVIET & NGOCTHUY)
  • Thương Thân Liễu Muà Đông. (Cong Chinh (CH2))
  • Thương Thân. (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Thu
  • Chưa Đặt Tên
  • Nỗi Khổ Của Tôi
  • Làng Tôi Xưa 2
  • Ý Thu
  • Hồ Gươm Chiều Thu
  • Lặng Thinh,
  • Gét Mưa!!!
  • Thấy Anh…
  • 1103 - Gương Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
©2026 - CungThuGian.com