Thương Ai?

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG AI?
Thương ai màu mắt biếc?
Chiều trên đồi thả thơ
Ai ca bài li biệt?
Bên dốc đá bụi mờ

Thương ai về ngõ tối?
Đêm vành vạch bóng trăng
Đôi chân nào rớt vội?
Hứng đầy giọt sương giăng

Thương ai còn lẻ bóng?
Bên bến đời quạnh hiu
Neo lòng trong gối mộng
Vạt tóc ru trời chiều

Thương ai lòng bối rối?
Mùa gọi mùa trôi mau
Vết thương còn mòn mỏi
Giọt máu chảy… vì sao?

Thương ai còn đeo đuổi?
Giấc mơ đâu là đùa
Tình yêu đâu có tuổi
Vẫn gọi tên bốn mùa

Thương ai hoài thương nhớ?
Sông bến lở bến bồi
Phấn son nào đánh đố?
Về núp bóng trùng khơi
Ngày 27/11/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized