Thu Tương Tư

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đã mấy thu qua em lấy chồng
Thu về anh vẫn ngóng cùng trông
Buồn thương duyên phận thu màu úa
Gió thổi lá bay kiếp má hồng ?

Lấy chồng em thấy có vui không ?
Xa xôi còn đó những hoài mong ?
Trở về quê cũ thăm vườn tược
Nhớ thuở ngày xưa chuyện đôi mình ?

Thu đến bao năm lá vẫn vàng
Lòng này nhớ bé đậm sầu mang
Thu về lá đổ thêm cô tịch
Đếm lá thu rơi lệ tuôn hàng !

Từ dạo thu xưa bé theo chồng
Anh đây trơ trọi vẫn buồng trong
Nhà thưa người đến chăn chiếu lạnh
Duyên mình tan vỡ trả hư không

Nhớ bóng thu buồn trong mắt em
Là màu dĩ vãng của từng đêm
Trăng thu mơ phủ làn khói mỏng
Rơi rụng vì sao lạc bên thềm

Rồi từng thu đi lại đến thu
Tình ta hứa hẹn mãi thiên thu
Chỉ trong khoảng khắc mùa thu chết
Chiếc lá xa bay lẫn sương mù !

Sóng đánh buồn buồn mây lãng trôi
Em đi có mấy tháng ngày vui ?
Thu đến mang theo bao niềm nhớ
Tiễn bước sang ngang lệ ngậm ngùi

Đã mấy thu qua rồi Đó nhỉ ?
Đây mùa lá đổ ở ven sông
Tương tư xin gởi trăm nghìn lá
Tình thơ theo sóng cuộn xuôi dòng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized