Thu Sầu

Tác giả: Hiếu Lê

Lá chở thu theo về vạn ngõ
Chiều tím loang vò võ chạnh buồn
Ơ hay mắt lệ chực tuôn
Dạ sao dạ hỡi dạ buồn thế kia
Nhủ lòng tình chẳng chia đôi ngã
Vẫn còn đây sao đã hững hờ
Đêm nay nhấp chén cay khờ
Môi mềm khô khốc lệ mờ dấu yêu
Vẫn còn đó những chiều loang lỡ
Gió heo mây tim vỡ tìm về
Tình mình một thuở đam mê
Khát khao cháy bỏng lời thề trăng sao.
Đêm tràn nguyệt khuất bao sầu muộn
Gió rủ mưa về nhuộm dối gian
Say đi nhé quên đêm tàn
Sáng mai trút bỏ muôn vàn khổ đau.
Phan Thiết 17.09.2014.
Chưa phân loại
Uncategorized