Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Chờ

Tác giả: Viễn Du

Tiếng thu vời vợi chỉ nơi này
Như tiếng ru hời theo gió bay
Chiều - khói mờ lam ,vàng hạt nắng
Đêm - trăng bàng bạc ,trắng vầng mây
Đường xưa cây đợi , se cành khẳng
Lối cũ người trông , lạnh dáng gầy
Thu đến thẩn thờ khi lá rụng
Để rồi nỗi nhớ lại bao vây
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xót Xa Hoài Niệm
  • Đêm Buồn
  • Không Màu
  • Đêm Mưa
  • Mãi Một Nỗi Buồn Thu
  • Giáng Sinh Buồn
  • Thôi Kệ
  • Khi Chia Xa
  • Mưa Khóc
  • Giấc Mơ Chiều
Thơ tương tự
  • Thu Chờ (Tâm Đoan)
  • Thư Cho Anh (Đỗ Ngọc)
  • Thư Cho Anh ! (Băng Nguyệt)
  • Thư Cho Anh ... (Jacaranda)
  • Thư Cho Bé Sơ Sinh (Đỗ Hồng Ngọc, Bác Sĩ)
  • Thư Cho Cha (Khánh Quỳnh)
  • Thư Cho Cha (Sương Anh)
  • Thư Cho Chị (Nguyễn Bính)
  • Thư Cho Dung (Vũ Nguyên)
  • Thu Chờ Em (Gió Phương Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Thung Lũng Mờ Sương
  • Nấm Mồ Hoang
  • 535 - Tuổi Thơ
  • Hỏi Bạn Đồng Hành
  • Sao Có Giấc Mơ Này
  • Gửi Bạn Gìa...
  • Tôi Là Người Vô Đạo Tới Sâu Sắc,
  • Tri Kỷ Thật Sự
  • Ngẫm Đời
  • Lời Ưu Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
©2025 - CungThuGian.com