Khi Chia Xa

Tác giả: Viễn Du

Mai nhỏ đi trường sẽ buồn tênh
bàn ghế kia ta sẽ thấy mông mênh
còn đâu dáng nhỏ chiều tan học
có tóc thề bay trên lối đi êm
mai nhỏ xa lớp sẽ quạnh hiu
còn ta trong tận đáy cô liêu
lời thầy giảng cũng bay đâu mất
ta ngồi im nhớ nhỏ thật nhiều
mai nhỏ không còn ở nơi đây
ngậm ngùi nên lá chết xa cây
ra về vẫn lối buồn hiu quạnh
ta cắn môi nước mắt ngập đầy
mai nhỏ đi chút nhỏ thật vui
ta vẫy tay theo dáng nhỏ khuất lùi
ta gửi theo mảnh hồn nức nở
với tình yêu dấu chẳng hề vơi
mai nhỏ đi, vâng mai nhỏ đi
bồi hồi nên lệ ướt hoen mi
mai nhỏ đi rồi ta trở lại
nhìn cổng trường xưa biết nghĩ gì...
Chưa phân loại
Uncategorized