Em Vẫn Phải Cười...!

Tác giả: Viễn Du

Em vẫn phải cười
cho long lanh giọt nắng
Lơ lửng làn mây
Cũng có khi khép cửa lòng trầm mặc...
Đêm
ngày...
Nén con tim thật chặt
tím lòng , se thắt
Em vẫn phải cười
tràn mi mắt
Cơn gió vô tình
Từng hạt bụi vấn vương
Lời hát bay xa
Điệu luân vũ nghê thường
Xoay
Cuồng say...
Đông có lạnh đâu mà không gian tê tái...
Ngẩn mặt nhìn
Trơ trọi một vì sao...!
Anh !
mang trải giấc mơ
lồng ghép ánh trăng vào
Thắp niềm tin cho ngập tràn nỗi nhớ
Một thoáng buông lơi
Mảnh tình rơi vỡ
Đêm đợi chờ...
mây , gió lao xao...
Em vẫn phải cười
Dù đắng ,cay ,ngọt , chát...cũng như nhau...
Nâng nhẹ phím đàn
Ru buồn khúc hát
Xung quanh em giờ chỉ còn khoảng lặng
Mắt mi hờn...
tiếc nuối
tháng ngày xa...
Chưa phân loại
Uncategorized