Thư Cho Dung

Tác giả: Vũ Nguyên

Hãy nghe ta ,nghe ta,
Ngày còn ấm cung đàn ,
Đêm còn đều nhịp thở ,
Dòng tango ngang tàng ,
Rót vô đời phù phiếm ,
Cuộc chơi này chưa tan ,
Sao em chưa cởi mở ,
Thôi đóng trò ngây thơ?
Hãy nghe ta ,nghe ta ,
Thả ảo vọng thật thà ,
Vào tim người trí trá ,
Ném hết tình dại khờ,
Trả điêu ngoa mòn sáo ,
Ân tình trong thơ ta ,
Sẽ không còn lảo đảo,
Sẽ thôi ngừng phôi pha ,
Giữa chuỗi ngày áo não,
Xa nhà ,xa Quê Hương,
Vạn khối tháng chán chường ,
Sẽ hôn ngày phiền não ,
Vạn đứa bạn văn chương ,
Giúp ta tìm bản ngã ,
Sẽ gặp ngay thôi mà.
Hãy nghe ta đi Dung,
Ngày ấy ta bao dung ,
Cúi hôn từng gốc mạ ,
Dìu em về mái lá ,
Hát lời cải lương ngoan,
Dỗ em giấc rất hiền ,
Trên Quê Hương thanh vắng,
Như chỉ còn đôi ta.
Bỏ phận đời tha lữ,
Bỏ những ngày bê tha ,
Bỏ phố thị xa hoa ,
Ta ôm đàn hát dạo ,
Từng phím lõm ân cần ,
Vang lên bài tân cổ ,
Để chúc mừng kỳ ngộ ,
Giữa mình ,ta với ta.

Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized