Thơm Thảo Mắt Tình

Tác giả: Thangtram

thơm thảo mặt trời
tôi thấy. trong mắt em mới mọc
rất nồng nàn ban mai

thơm thảo giòng sông
tôi bơi. trong mắt em đang chảy
mát rượi giọt ân cần

thơm thảo bóng đêm
tôi mơ. trong mắt em ngan ngát
đen dìu dịu nghìn màu

thơm thảo những vì sao
tôi đếm mãi.
long lanh
nhấp nháy những thiên hà không với tới

thơm thảo than hồng
giữa đêm đông
mắt em lò sưởi

thơm thảo tấm màn nhung mướt rượt
mắt em mở ra
huy hoàng sân khấu
về lại tuổi thơ bồi hồi
chiêm ngưỡng khôn nguôi

thơm thảo mặt hồ
xôn xao sóng
hồn tôi như lá. rụng im hờ...
Chưa phân loại
Uncategorized