Lỡ Một Cung Đàn 2

Tác giả: Thiên Ân

LỠ MỘT CUNG ĐÀN
Em ôm cây đàn muôn thuở
Bộc bạch đôi điều nhỏ to
Một ngày ngồi trên dòng nhớ
Nắng ru đôi mắt thẫn thờ

Đan tay chỉ là khoảnh khắc
Rối ren những sợi tơ hồng
Thương em bây giờ chưa chắc?
Nhạc điệu rời rạc thong dong

Một mai em ơi có lẽ!
Trộm nhìn trạng thái đắm say
Tâm hồn nẩy mầm mới mẻ
Hương đầy in bóng sớm mai

Cung đàn tri âm thai nghén
Là những " Giọt buồn không tên"
" Ba tháng tạ từ" rón rén
" Đắp mộ cuôc tình " lãng quên

Thò tay níu dòng mơ ước
Đinh ninh trái đất vẫn tròn
Chắp vá đoạn thơ năm trước
Chỉ là kí ức cỏn con

Bẻ nhánh tương tư khát vọng
Đố em thế kỉ mấy năm?
Con sông có ra biển rộng?
Trăng non ngủ đứng hay nằm ?
Ngày 5/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized