Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Một Cung Đàn

Tác giả: Đinh Kim Chung

(Ngũ độ thanh)
Lỡ một cung đàn khảy quá nhanh
Rồi khuông trỗi điệu lá xa cành
Buồn Thăng vọng nhỏ chưa đầy khắc
Tủi Giáng vang thầm cũng trọn canh
Bởi sóng hôn làn mưa giận dỗi
Vì mây hỡm ngọn gió thôi đành
Ngày mai có thể khi trời tạnh
Sẽ trả đau vào giọt nắng hanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Lỡ Một Cung Đàn (Chu Hà)
  • Lỡ Một Cung Đàn (Thiết Dương)
  • Lỡ Một Cung Đàn (Thiên Ân)
  • Lỡ Một Cung Đàn !!! (Dang Dat)
  • Lỡ Một Cung Đàn - (Thiết Dương)
  • Lỡ Một Cung Đàn 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Nửa Đời Còn Lại
  • Chỉ Một Cái Tên
  • Mưa Hoàng Hôn
  • Hoa Cỏ May -2
  • Màu Hồng Tango 1
  • Chôn Dấu Tình Sầu
  • Lời Cho Em...
  • Phố Núi Mưa
  • Lời Ruxe Hoa
  • Nỗi Buồn Cuối Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
©2025 - CungThuGian.com