Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỡ Một Cung Đàn -

Tác giả: Thiết Dương

LỠ MỘT CUNG ĐÀN

Giờ đây lạc phím xa đàn
Bài tình dang dở lầm than kiếp người
Môi nào khóc môi nào cười
Cười ong tham sắc khóc đời say tiên

Khóc cười giả giả điên điên
Sầu lòng dối trá câu hiền câu thương
Giờ đây lỡ một cung thường
Thành ra âm oán vọng đường trần gian.

Thiet Duong _03/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Lỡ Một Cung Đàn (Đinh Kim Chung)
  • Lỡ Một Cung Đàn (Chu Hà)
  • Lỡ Một Cung Đàn (Thiết Dương)
  • Lỡ Một Cung Đàn (Thiên Ân)
  • Lỡ Một Cung Đàn !!! (Dang Dat)
  • Lỡ Một Cung Đàn 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi
  • Từ Câu Chuyện Của Cha Con Nhà Jaafar
  • Quá Xa
  • Vô Đề
  • Phố Xá Xôn Xao
  • Như Thấy Cô Đơn
  • Hối Vợ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 753.
  • Qua Thôn Tử Dương Thấy Mộ Hoang Nhà Họ Nguyễn.
  • Mùa Đông Lạnh Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com