Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề 1

Tác giả: Joseph Huỳnh Văn

Trời xanh ngập ngừng như muốn nói
Ngàn năm ấp úng dáng mây trôi
Lòng tôi e có chi muốn hỏi
Muôn thu ngơ ngác đứng bên đời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cầm Nguyệt Xanh
  • Cầm Dương Xanh
  • Âm
  • Em Đẹp Như Cách Mạng
  • Cầm Hồ Xanh Trầm Mình
  • Những Tóc Hoài Trên Đồi
  • Trầm Thúy
  • Vô Đề 2
  • Trăng Cổ Thạch
  • Yêu Thầm Kín Trong Vầng Trăng Sáng Tạo
Thơ bạn muốn xem
  • Vị Ngã
  • Tương Tư
  • ?thơ Vụn Bis???
  • Hết Duyên... Thôi
  • Thật Dễ Dàng Sống Nơi Này Nơi Nọ
  • Về Thăm Bến Hải Cửa Tùng
  • Thương Nhớ Tháng Ba
  • Mưa Đến Thấy Buồn Cảnh Ngập
  • Một Mùa Hoa Trễ Hẹn
  • Có Những
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
  • Sang Leo
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
©2025 - CungThuGian.com