Thi Vọng

Tác giả: Lê Gái

THI VỌNG
Nhất vận , bát láy
Thơ chàng lấp lánh những vần thương
Để thiếp chông chênh suốt dặm trường
Ảo não từng đêm cơn gió chướng
Eo sèo mỗi sáng buổi vầng dương
Tình tang vẫn gửi vần muôn hướng
Tích tịch còn trao chữ bốn phương
Lạnh lẽo bài thơ trong mộng tưởng
Bẽ bàng sắc nhạt lúc nhìn gương
LG
VỌNG NHỚ
Họa
Tình người vẫn nhớ lại cùng thương
Trưởng họ cho nên khổ đoạn trường
Tết đến năm cùng tình rượu chướng
Đau đầu nhức mỏi tuổi còn dương
Ghi ta điệp khúc nhìn về hướng
Luyến láy ca lên nhạc tứ phương
Giá rét đây mơ đầy não tưởng
Bình minh sáng dậy khỏe song gương
20-1-1….NC
DUYÊN
(Họa THI VỌNG - Thơ LG)
Cũng bởi nặng lòng chữ mến thương
Câu ca duyên phận khúc đường trường
Thuận dòng lá thắm êm đềm trướng
Vấn vít chỉ điều óng ánh dương
Khúc nhạc dặt dìu lan tám hướng
Câu ca trầm bổng tỏa muôn phương
Tình thâm nghĩa trọng điều tâm tưởng
Giữ trọn lời nguyền sáng tấm gương
20-1-2016---NM
Nguyễn ngọc Tuân
Hơi ấm còn vương của bữa nào
Sao lòng thiếp vẫn cứ lao xao
Êm đềm chân bước hồn bay bổng
Thổn thức tim yêu dạ nghẹn ngào
Gió giỡn cung trăng mờ bóng nguyệt
Mây đùn phủ lấp cả ngàn sao
Ngày xưa lộng lẫy đâu rồi nhỉ
Nhớ mãi đành nghe nước mắt trào
NNT
TUẤN PHẠM
Em xin họa bài "THI VỌNG" của Chị nhé:
NGƯỜI ĐỢI
Đâu chàng xao xuyến trái tim yêu
Tưới mát hồn em mộng mơ nhiều
Nôn nao rèm thả đêm huyền diệu
Thổn thức khi bừng ánh dương tiêu
Mênh mang gửi áng thơ ảo diệu
Thăm thẳm nhớ mong tím bóng chiều
Buồn bã biết ai hồn chung điệu
Nhọc nhằn đây vẫn chốn cô liêu.
TP
Chưa phân loại
Uncategorized