Làng Tôi- Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Phạm Văn Phúc

Làng tôi - Đêm mùa hạ
Tác giả: Phạm Văn Phúc

Đêm mùa hạ trăng thanh gió mát
Ruộng quê mình bát ngát mênh mông
Hương thơm lúa khắp cánh đồng
Lục bình tím dòng sông quanh làng
Sân đình trải rộng thênh thang
Đêm hạ ấy rộn ràng biết bao
Ôi chao! Tiếng hát ngọt ngào
Nghe sao tha thiết đi vào trong tim
Trò chơi đuổi bắt trốn tìm
Thiếu nhi vui nhộn, sân đình cười vang
Ánh trăng vàng đêm hạ soi tỏ
Làng quê mình tuy nhỏ mà vui
Khắp nơi nơi rộn rã yêu đời
Con người, cảnh vật sáng ngời tình thương!

Yên Mỹ, ngày 26 tháng 05 năm 2020
Tác giả

(đã ký)

Phạm Văn Phúc
Chưa phân loại
Uncategorized