Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thêm Một Lần Lầm Lỡ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi lại thêm một lần lầm lỡ
Chấp nhận người, đời có đỡ buồn không?
Lỡ đau thêm chắc đã rõ tận lòng
Thì đành vậy khi tuổi hồng đã mất
Tôi đã sống hết mình và rất thật
Đã thứ tha đã rất mực chung tình
Vậy mà đời sao mãi cứ nhẹ khinh
Thì đành vậy phí sức mình lần nữa.
7/23/1998
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Thêm Một Lần (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thêm Một Lần Anh Tự Hỏi Phân Vân (Mr.Smile)
  • Thêm Một Lần Tuổi Trẻ (Chu Thị Thúy Nga)
  • Thêm Một Lần Vĩnh Biệt ! (Đình Lang)
  • Thêm Một Lần Yêu (Bảo Thái Anh)
  • Thêm Một Lần Đau (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bức Họa Quê Mùa Hạ
  • Làng Tôi
  • Chim Sẽ Yêu Kiều
  • Đơn Giản
  • Lẫn Trốn Tình Em
  • Giữa Đảng Cộng Sản Và Dân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (131)
  • Kỉ Niệm
  • Con Đường Kỷ Niệm
  • Gió Luồn Thiên Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
©2025 - CungThuGian.com