Ánh Tàn Thu

Tác giả: Hồng Dương

Ngày ấy thu buồn gọi tháng năm !...
Ánh trăng vàng võ mộng đêm rằm.
Dạ lan hờ hững làn mây trắng
Đợi người nơi ấy đã bao năm…

Năm tháng mãi trôi thu lại thu.
Người đi xuôi ngược cõi xa mù.
Mênh mông sông bạc cùng đêm trắng
Mộng ước xa vời nhớ tiếng ru…

Bao giờ gặp lại mùa thu ấy
Lệ ướt hoen mi cõi nhớ đầy...
Để buồn thôi ngụ sầu trong mắt
Gót mỏng chân mềm tựa ánh mây...

Làm sao trở lại thời thơ ấu
Hẹn ước cùng em bạc mái đầu
Để nghe lắng đọng hồn thu thủy
Ru đời em đẹp suốt đêm thâu...

Em còn có nhớ buổi ngày xưa
Cũng mùa lá rụng dưới đêm mưa
Môi thơm nóng hổi lòng như vỡ
Thắm mãi tình em ngọt gió đưa...

Nhớ người yêu dấu thưở thu nào.
Lộng lẫy đêm thu ngập ánh sao.
Hương tình ngây ngất xây đời mộng
Đẹp mối duyên đầu nguyện gửi trao.

Thắm thoát dặm đời năm mấy thu.
Lã lơi con nước vụng ao tù
Sương trắng mái đầu hoa ngại nở.
Tiếc thương dòng chảy buổi tàn thu…
Chưa phân loại
Uncategorized