Sao Anh Nỡ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Sao anh nỡ cam tâm đành bỏ bạn
Bé chưa tròn nửa tháng...lệ đã rơi
Em lê chân bước trôi nỗi giữa đời
Con khát sữa, Mẹ chơi vơi đói dạ.
Anh đâu biết xót xa hay buồn bả
Đã đua đòi vui chốn lạ thâu đêm
Lối mòn xưa em đếm bước êm đềm
Ôm chua chát tim càng thêm vỡ vụn.
Nhìn con thơ lệ cuốn cuồn chảy xuống
Trách cho đời để sầu muộn trong nhau
Gánh trái ngang mà nước mắt tuôn trào
Rồi đã ngã nghiêng chao theo gió độc.
Vừa tỉnh dậy một chốc...rồi bật khóc
Đời gieo chi những lừa lọc tình người
Em nghẹn ngào anh cứ mãi cuộc vui
Nhìn con dại...mà ngậm ngùi trút lệ!
16.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized