Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thêm Một Lần

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Thêm một lần anh muốn
Trong mơ về có em 
Đêm ngày đã khuất bóng 
Chỉ trong mơ cầu xin 

Thêm một lần anh ngóng 
Trong sương thu có em
Cầu đêm sương thu vẽ
Cho rõ nét em đêm 

Thêm một lần anh thương 
Cách bờ bến xa đường 
Đôi lòng đôi mong đó
Chỉ muốn có nhau bên 

        09.00 đêm 17.08.2018
     trong mơ muốn thấy em bên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Thêm Một Lần Anh Tự Hỏi Phân Vân (Mr.Smile)
  • Thêm Một Lần Lầm Lỡ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Thêm Một Lần Tuổi Trẻ (Chu Thị Thúy Nga)
  • Thêm Một Lần Vĩnh Biệt ! (Đình Lang)
  • Thêm Một Lần Yêu (Bảo Thái Anh)
  • Thêm Một Lần Đau (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đành Thôi !
  • Quyết Định
  • Vấn Vương
  • Dù Cho Tôi Có Nài Nỉ, Yêu Cầu
  • Sao Cứ Hỏi Em?
  • Em Buồn Làm Tôi Nhớ
  • Tôi Tự Hứa Sẽ Không Làm Thơ Nữa
  • Bao Năm Ta Chờ Em
  • Màu Tím Huế
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (149)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
©2026 - CungThuGian.com