Thất Hứa

Tác giả: Hồng Dương

Niềm hạnh phúc chơi vơi trong tím ngắt
Giọt lệ sầu rơi vuốt mặt khôn cùng
Ai chợt ru trong đêm lặng lao lung
Chao tay vớt cho muôn trùng chới với

Ngàn năm đá khóc vàng sương chờ đợi
Nước mịt mùng sương giá bỡi càn khôn
Cõi trần ai đi đến cuối đường mòn
Tiếng thơ vọng lúc trăng còn chưa xuống...

Chập chờn bước cõi trần gian luống cuống
Khiến hình hài trong đêm muộn chơi vơi
Câu hẹn ước xưa đã tắt nữa lời
Tay không kịp vớt lời rơi đã hứa ....

Người yêu hỡi lại một lần lỡ nữa.
Ai tin lời thảng thốt gữa mênh mang.
Mỗi lời thơ, lòng mãi cứ ngỡ ngàng.
Trong hư thực sao mơ màng phân định.

Dòng sông chảy qua muôn lời thơ vịnh
Khi vắng xa bóng định tính con đò
Bóng lam chiều nhè nhẹ thoáng ai đo
Giữa trời đất lời ai cho lời thật...
Chưa phân loại
Uncategorized