Thất Hứa

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Em qua xóm, ghé nhà anh chơi nhé.
Đừng ngại ngần, e thẹn thế nha em.
Má ửng hồng, môi đỏ, mắt buông rèm.
Em nói khẽ, " sẽ một lần..." em hứa.

Em chẳng đến như lời em đã hứa.
Anh bơ vơ cô độc mãi bên đời.
Dẫu nuốt lời bằng một thoáng buông lơi.
Anh chơi vơi giữa trời đêm quạnh vắng..

Em không đến, lòng anh buồn xa vắng.
Mãi trông chờ lo lắng giữa đường quê.
Giữa hai thôn riêng một lối đi về.
Anh bước vội trong đêm buồn tê tái.

Em hứa đến, anh chờ em hoài mãi.
Sẽ chờ thêm suốt cả khoảng đời dài.
Anh chẳng tiếc, vì yêu đành trót dại.
Chẳng hề quên, và mãi trọn câu thề.

Em yêu hỡi! đừng đùa dai như thế.
Anh tin lời lòng thảng thốt mênh mang.
Mỗi lời em, anh mãi cứ ngỡ ngàng.
Giữa thực hư mơ màng không phân định.
02/ 12/ 2014
Chưa phân loại
Uncategorized