Tháng Ba

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Tháng ba hoa trổ đồng xa
Dây dưa tốt lá người qua trầm trồ
Sương hồ sóng nước nhấp nhô
Sủi tăm con cá, xanh bờ cỏ tươi
Tháng ba ngơ ngẩn nhìn trời
Mây bay lãng đãng, à ơi ru tình
Nắng lung linh, tình xinh xinh
Huyền nâu đôi mắt duyên mình đi đâu ?
Hỏi ngư ông ở trên cầu
Sao ông lúc lắc cái đầu rồi thôi
Hỏi cô con gái đang ngồi
Hai tay vò áo giặt phơi một mình
Tình tình tang, tính tang tình…
Duyên như bọt nước vô tình trôi trôi
Đành rằng thôi, ới đành rằng thôi
Tháng ba thì đẹp, ta ngồi không yên…

Tháng ba khản tiếng chim quyên
Đêm khuya thao thức từng đêm gọi lòng
Trăng nghe không, người nghe không ?
Tiếng như nức nỡ vỡ lòng nhân gian
Miên man sương trắng chưa tàn
Tháng ba có lạnh mây ngàn xa xăm….

Mặc Tiêu Phong
16.03.017

P/s : Tặng sinh nhật Tiểu sư muội Vân Nhi !

Chúc em sinh nhật Vui Vẻ, Hạnh Phúc và nhiều May Mắn <3
Chưa phân loại
Uncategorized