Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Ba

Tác giả: Thắng Dê

Tháng Ba

Chừng mấy năm rồi? Ôi Tháng Ba!
Áo cơm quên cả nhịp ghi-ta
Còn đâu mềm mại thời xuân trẻ
Bàn tay luyến phím ấy nua già

Mộng tưởng hôm nào đã vụt qua
Đời trai rong ruổi khắp phương xa
Tháng Ba ngân láy vài âm hưởng
Tâm tư tiếng hát vọng Quê nhà!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Tháng Ba (Tạ Thăng Hùng)
  • Tháng Ba (Lê An Tôn)
  • Tháng Ba (Sưu Tầm)
  • Tháng Ba (Trần Đức Phổ)
  • Tháng Ba (Mặc Tiêu Phong)
  • Tháng Ba (Trần Minh Hiền)
  • Tháng Ba (THANH THANH KHIẾT)
  • Tháng Ba (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Tháng Ba (Thoi & Tu & Thieu)
  • Tháng Ba (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Thơ bạn muốn xem
  • Đàn Ông Xứ Mẽo
  • Hết Ngày Hết Tháng
  • Tình Và Thu
  • Nghệ Thuật Tối Thượng Của Người Thầy Là Đánh Thức Niềm Vui Trong Sự Diễn Đạt Và Tri Thức Sáng Tạo...
  • Ngả Rẹ
  • Còn Tôi Đứa Con Đau Khổ Trần Gian
  • Tỏ Tình Nàng Xuân
  • Tự Tình Khúc
  • Không Tên 55
  • Đợi Thu Tình Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
©2026 - CungThuGian.com