Tháng Ba

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Tháng Ba về lãng đãng những cơn mưa
Nắng lãng đãng thêu đủ vừa ký ức
Trời lãng đãng hoa gạo kia thắp rực
Lãng đãng anh lãng đãng thức đợi chờ
.
Lãng đãng buồn lãng đãng những giấc mơ
Lãng đãng kim giờ xoay vòng nỗi nhớ
Chút xao xuyến hình như em để lỡ
Cứ ngập ngừng cứ dang dở mùa yêu
.
Tháng ba buông tơ hồng để ai đó làm kiêu
Xuân cũng mãn giận hờn mặc gió trêu vườn ái
Lũ bướm láng giềng vờn nhau mê mải
Hương dập dìu ướp mãi nụ thơ ngây
.
Tháng ba một mình nghiêng đổ giọt ban mai
Ngọt ngào gạn sương cài lên má thắm
Cứ bâng khuâng yêu anh trong im lặng
Tháng ba biết hờn nắng lỡ đậu trên môi
.
Lãng đãng mùa về dệt mộng người ơi!
Em thong thả cùng đất trời vào hạ
Hay cũng tại bởi anh thân thương quá
Tháng ba ngập ngừng ngả nỗi nhớ về em.
Phạm TD Hương - 02/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized