Tháng Ba Về

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

THÁNG 3

Tháng ba về đẹp lắm phải không em
Hoa sim tím cũng thẹn thùng bỡ ngỡ.
Đôi dòng chữ anh viết nên bài thơ
Nở nụ cười chào một tình yêu mới.

Tháng ba về nắng lắm phải không em
Nắng tháng ba cháy làn da đen sạm
Mùa lá rụng đã trổ những chồi non
Những chú ve hát ...đón mùa hạ đến.

Tháng ba về hoa đồng nội đua nở
Nét ngọc tươi nhí nhảnh tóc đuôi gà
Mùa trẩy hội đùa giỡn ..cười vang xa
Bao kỷ niệm ...cuốn theo chiều nỗi nhớ.

Tháng ba về khung cảnh đẹp như mơ
Anh nắm tay em vẫn còn e thẹn
Anh vụng về cất lời cùng hò hẹn
Mình chung đôi dắt nhau đi bên đường.

NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized