Tháng Ba Về

Tác giả: Mai Thúy Hải

Tháng ba đến rồi anh ạ !
Hoa ban nở khắp núi rừng
Xuân hình như đang độ chín
Em tìm chút nắng lung linh .

Tháng ba gợi chút nỗi buồn
Hoa xoan một thời kỷ niệm
Dáng ai vừa qua ngõ vằng
Để hồn xao xuyến bâng khuâng .

Cây bàng xòe ô hứng nắng
Cho mùa đơm chút yêu thương
Bồng bềnh mây trôi theo gió
Chợt lòng em nhớ người dưng .

Hương quê hòa trong hương bưởi
Ngào ngạt lẫn với hương chanh
Nắng chợt hiền lành như cỏ
Đầu làng hoa gạo đua chen .

Tháng ba đến thật nhẹ nhàng
Mang theo hứa hẹn lứa đôi
Cái rét nàng bân thoáng nhẹ
Mà sao em lạnh cõi lòng .

Tháng ba anh có vui không ?
Hay cũng như em buồn bã
Gửi nỗi buồn lên hoa lá
Nhờ gió thổi nhẹ đi xa .

TG / Thúy Hải
Thứ 5 ngày 5 tháng 3
Thành phố vinh mưa gió.
Chưa phân loại
Uncategorized