Tháng Ba Về

Tác giả: Lê Gia Hoài

Tháng ba về em có thấy chăng em
Hoa gạo cháy rợp sắc trời phố nhỏ
Ai bâng khuâng trước màu hoa thắm đỏ
Rụng xạc xào bên bến một dòng sông.

Anh lang thang theo tiếng gió trên đồng
Giữa mênh mông bầy chim trời vỗ cánh
Một giọt sương rơi bờ vai ướt lạnh
Rét nàng bân đặc quánh nỗi thương chiều.

Trên bãi bồi giờ còn lại bao nhiêu
Dấu chân loang một thời yêu vụng dại
Để sắc cải cũng rớt buồn tê tái
Nhắc tháng ba thương mãi thuở ban đầu.

Trời tháng ba vẫn xanh ngắt một màu
Dấu môi hôn tìm đâu ngày đã lỡ
Duyên phận đời ai thương ai còn nợ
Câu ân tình dang dở một thời yêu.

Phố mùa này hương bưởi vẫn trong veo
Bầy chim nhạn vẫn theo về làm tổ
Chỉ mình anh với tháng ba loang đổ
Cứ âm thầm nhắc nhở mãi tên em.

10/03/2018

Lê Gia Hoài – Mùa Say Đắm.
Chưa phân loại
Uncategorized