Tháng 3 Nhớ Mẹ 1

Tác giả: Lê Tấn An

"THÁNG 3 NHỚ MẸ"

Con nhìn áng mây trời phiêu bạt
Gió xuân làm mất hạt sương rơi
Thân cô quạnh giữa xứ người
Đêm ngày nhớ Mẹ miệng cười dạ đau

Tính từ bữa lên tàu xa mẹ
Tháng năm dài vạn vẻ sầu thương
Vui buồn đất khách tha hương
Gian truân khổ ải suốt đường con đi.

Nào cay đắng sầu bi trách hận
Mẹ vẫn cười đón nhận vì con
Giấu che vất vả mỏi mòn
Làm thân ốm yếu môi son nhạt nhoà

Chỉ một nỗi không cha kề cạnh
Oán nghiệp gầy Mẹ gánh chơi vơi
Gian nan khốn khó muôn thời
Bám đeo thân mẹ một đời thương đau.

Vậy mà chẳng một câu than oán
Vẫn chung tình chán nản gì đâu
Yêu thương dồn đứa con đầu
Công ơn dưỡng dục thắm sâu cõi lòng.

Con nguyện ước cầu mong cho Mẹ
Suốt kiếp này mạnh khoẻ bình an
Để cho Mẹ sống thanh nhàn
Ấm êm hạnh phúc vạn ngàn thương yêu..

Nhân Dịp 8/3 con chúc mẹ Hà Thu mạnh khoẻ bình an ạ.

Sr...
Chưa phân loại
Uncategorized