Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn Thờ

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Trăng xa em, bỗng chợt thẫn thờ
Biển ghép câu hờn dệt nghĩa thơ
Sóng ngủ triều thinh ôm nỗi nhớ
Bờ nghiêng cát lặng dỗi đêm chờ
Theo làn gió mộng hằng tha thiết
Gọi áng mây lòng cũng ngẩn ngơ
Lóng lánh dòng mơ người có hiểu
Vầng yêu ngấn lệ đọng sương mờ.
Nỗi Nhớ Đong Đầy (PTDH) - 30/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Thẫn Thờ (Dế Mèn)
  • Thẫn Thờ (TamMuội)
  • Than Thở (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thẫn Thờ (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Than Thở (Thiên Ân)
  • Thẫn Thờ (Như Phương Khánh Chân)
  • Thẩn Thờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thẫn Thờ (Vtglcn)
  • Thẫn Thờ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Thăm Thầy Cũ
  • Hoa Cỏ
  • Một Khúc
  • 752 - Mùa Thu Hoạch (I)
  • Ngát Thơm Hoa Bưởi Bông Trà
  • Vạt Nắng Chơi Vơi
  • Lý Lẽ
  • Khát Vọng
  • Về Ngược Trái Tim Mình
  • Ngó Bầu Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
  • Mây Trắng
  • CSL
  • Đa Tình Thi Sĩ
  • Huy Cận
©2025 - CungThuGian.com