Tha Thứ

Tác giả: Hồng Dương

Hãy chậm bước chiều về hoang vắng
Qua mơ màng ngọn nắng mù khơi
Bơ vơ chiều tím chơi vơi
Nụ cười thoáng hiện môi người vụt tan

Chợt nhớ lại tay đan hồn lặng
Chỉ mới đây hương nắng vai gầy
Nỗi lòng chỉ biết thơ ngây
Lời thơ chuyển động quanh đây mặn nồng

Hãy níu kéo âm nồng sót lại
Đem về ươm hoa trái đợi mùa
Nắng thưa gió nhẹ khẽ đưa
Tình người nồng ấm cho vừa trưởng phu

Hãy tha thứ cho dù đã hết
Thả hồn đi dấu vết nhân gian
Chuyện buồn chuyện vặt lan man
Cho lòng thanh thản cho tràn nắng mơ....
Chưa phân loại
Uncategorized