Tha La

Tác giả: Hồng Dương

Nhả thơ dạ khóc xót xa ta
Thêu thùa nét chữ nghĩa phôi pha
Yêu người để hiểu khi nào chết
Nguyệt quế đưa hương ngọc nở hoa

Gửi tình giữa chốn mộng hồng nhan
Để thương lay lắt cả cung hàn
Thà rằng yêu ngọn mùa đông lạnh
Còn hơn ôm cả bão giông ngàn.

Ta đến nơi đây em ở đâu
Bên song sương giá phủ canh lầu
Có con chim lạ bay qua đậu
Nhỏ xuống hồn tôi mấy giọt buồn.

Đến Tha La muộn bến sông im
Bèo qua mấy chặng nổi hay chìm
Ta người áo mộng còn trông đợi
Giữa chốn vô thường cứ lặng thinh
Chưa phân loại
Uncategorized