Tha La Xóm Đao (Cảm Tác Từ Bài Thơ Của Vũ Anh Khanh)

Tác giả: Thiên Lý

THA LA XÓM ĐẠO

Ta trở lại thăm Tha La xóm đạo
Nơi vùng quê có trái ngọt cây lành
Có thu về rải ánh nắng vàng hanh
Và hoa gạo lung linh soi bến nước

Dù không nợ duyên nhau từ kiếp trước
Tình riêng mang, một sớm sẽ quay về
Hoa bùi ngùi rơi rụng khắp triền đê
Ta lạc lõng tìm dấu xưa....vệ cỏ

Mây tản mạn rưng rưng buồn trong gió
Chiều hoang vu vắng vẻ bước chân người
Đâu mất rồi một thuở tiếng cười vui
Màu hoa máu còn vương mùi khói lửa

Tiếng địch vọng giai điệu sầu chan chứa
Ngân não nùng giây phút cuối tiễn đưa
Lá rừng bay bàng bạc buổi giao mùa
Còn âm hưởng một chiều xưa lửa dậy...

Nghe xào xạc hai bên bờ lau sậy
Như mơ hồ mong ngóng bước chân ai
Giữa mênh mông ai oán tiếng thở dài
Vang đây đó điệu ru buồn xa vắng

Trời u trệ đìu hiu màu mây trắng
Như vật vờ, ngơ ngẩn đảo lanh quanh
Bến sông xưa in dấu buổi quân hành
Lòng uất hận.....đoàn người đi chinh chiến

"Tha La vắng! Tha La sầu quốc biến"
Đàn chiên ngoan, kính cẩn đọc kinh cầu
Mẹ từ tâm hãy cứu rỗi thương đau
Quỳ cạnh Chúa, chúng con xin thỉnh nguyện

Bao thế hệ, dòng đời còn rung chuyển
Trời Tha La u ám nhuốm màu tang
Giáo đường xưa vang vọng tiếng chuông ngân
Lạy Thánh Chúa thương nhân loài cứu khổ

Tha La hẹn một ngày vui tái ngộ
Khách về đây mình hát khúc hoan ca
Hết chiến tranh hạnh phúc đến muôn nhà
Ta nghèn nghẹn đưa tay chào xóm Đạo

_____________________

Bài thơ cảm tác từ bài thơ nổi tiếng THA LA XÓM ĐẠO của tác giả Vũ Anh Khanh năm 1945

Thiên Lý
2019
Chưa phân loại
Uncategorized