Thà Là Tên Giữ Ngựa

Tác giả: Nguyên Thạch

Thà là tên giữ ngựa


Ta không là hoàng thượng
nên chẳng có uy quyền
ta không có bạc tiền
chỉ con tim chân thật.

Em giáng trần tiên nữ
trong cao sang nhung lụa
ta là tên lãng tử
chỉ là tên giữ ngựa!.

Ta phải theo lịnh vua
đưa rước em bốn mùa
tim ta ngàn vỡ vụn
biết chăng nàng công chúa?.

Mỗi lần đưa bước ngọc
tim ta thêm đơn độc
như loài chim bói cá
ngụ ghềnh đá trăm năm.

Ta yêu em âm thầm
đời lặng chết trầm ngâm
thôi thà là sỏi đá
cùng biển hát ngàn năm.

Tuy thân làm đá cuội
nhưng nào có lỗi lầm?.
Thà là tên giữ ngựa
để còn mộng trăm năm.

Mai ta chết trầm ngâm
cùng giấc mộng xa xăm
trong quan tài buồn tủi
Tình bất tử ngàn năm.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized