Thà Là Lãng Tử

Tác giả: Hồng Dương

Thà lãng tử ta đi hành khất
Yêu gió trăng chắt mật hương chiều
Kiếm tìm mộng giữa cô liêu
Ăn mây uống nắng ngắm lều trăng non

Chẳng giường chiếu cuộn tròn khi đói
Rách rưới lòng chẳng hỏi vì sao
Thơ ca cao gứng dạt dào
Chẳng màng thế sự kiếp lao đao đời

Bốn mùa mãi rong chơi đấy đó
Hồn phiêu du hương cỏ ngược xuôi
Khi buồn ôm nắng cho nguôi
Hưng mùa ta lại đêm ngồi chờ trăng

Cho ngà ngọc bẽ bàng lay động
Cùng gió sương bay bổng đa tình,
Chết làm ma đói nguyên trinh
Có hơn bao kẻ nhục hình gian ô

Làm lãng tử tha hồ hành khất,
Để thấy đời chẳng mất được chi
Tinh khôi vi mộng dạ thi
Thấm lòng thanh bạch chẳng gì so đo

Không sợ hết không lo mất được ?
Bởi gió trăng mây nước trời ban
Ai giàu như kẻ ta chăng
Thấm đời lãng tử đâu màng vinh hoa...
Chưa phân loại
Uncategorized