Thà Là Hạt Mưa

Tác giả: Sa

Thà là hạt mưa
Mưa rơi mắt lá
Hạt nào xối xả
Hạt nào rưng rưng
Gom lại thành dòng
Đổ tràn suối nước

Thà là hạt mưa
Bâu trên cửa sổ
Kính trong loang lổ
Một ánh mắt buồn
Ngóng đợi người thương
Hay vương nỗi nhớ

Thà là hạt mưa
Rong chơi khắp phố
Mưa bong bóng vỡ
Trẻ cất tiếng cười
Cây cối thêm tươi
Đất đai màu mỡ

Thà là hạt mưa
Bâu trên mái tóc
Thấm vóc bờ vai
Chảy cài lưng áo
Đỏ mọng môi đào
Hồng hào đôi má

Thà là hạt mưa
Như chưa từng mặn
Mưa nào biết khóc
Giọt đắng tình yêu ...
Chưa phân loại
Uncategorized